Nếu buồn em cứ khóc
Cơn sóng lặng hay chỉ vờ im lặng
Biển bình yên hay quay quắt bình yên
Thôi em ạ, nếu buồn em cứ khóc
Dẫu nhớ nhung muốn cất lại, thôi tìm
Tình đâu phải cơn say trong chốc lát
Tỉnh hơi men là quên hết vô ưu?
Nên em ạ, nếu buồn em cứ khóc
Dẫu nghìn châu không gột hết muộn phiền
Không anh nữa, một mình như thuở trước
Cà phê chiều, bữa cơm tối đơn côi
Phố tình nhân không còn bóng chung đôi
Thì em ạ, nếu buồn em cứ khóc
Chỉ còn gió, còn mây còn hoa lá
Chỉ còn thơ, bè bạn mỗi ngày sang
Em cứ khóc một lần rồi lau lệ
Phố ngoài kia đang vẫy gọi rộn ràng…
PL 3.5.2013