Có những cuộc tình chóng vánh đi qua
Có những cuộc tình chóng vánh đi qua
Cô gái buồn thiu nép vào bóng tối
Đêm chẳng đồng lòng trôi đi quá vội
Giọt nước mắt còn trên gối chưa khô…
Cô gái rất buồn nhặt nhạnh giấc mơ
Những mảnh tình yêu hóa thành gai nhọn
Hạnh phúc tàn hoa, nhánh sầu trổ ngọn
Muôn vạn tủi hờn nhảy nhót quanh chân
Cô gái giấu lòng thương nhớ người dưng
Tự cắt tim mình vết sâu hun hút
Trở lại không nhau chuốc ngàn xa xót
Đi một quãng đường mất được loay hoay
Cô gái một mình co lại bàn tay
Cất hết đợi mong vào trong im lặng
Sóng gởi đáy sông, bao giờ lòng tạnh?
Có những cuộc tình đâu dễ nguôi quên…
PL 2.5.2013