Xem bài viết riêng lẻ
  #276  
Cũ 22-04-13, 04:44 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Đă lâu, không hoá thành thơ
Nép trong giấy trắng đợi chờ em hôn

Đă lâu, không thấy tiếng hờn?
Giật ḿnh tử nhủ: ḿnh buông tay rồi!

Đă lâu, không ngóng vành môi
C̣n như sen mỏng dệt lời đắng cay?

Đă lâu, không hẹn nắng ngày
Nhớ đôi hồ điệp dắt tay về rừng

Đă lâu, t́nh rất mông lung
Một tha thiết, một lạnh lùng, vỡ tan.

Mới đây, nh́n ngắm mây ngàn
Ước theo chân gió lang thang khắp trời

pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
1100i (22-04-13), Nhím con (22-04-13), Phidiep5 (22-04-13)