Chủ đề
:
Khoảnh khắc 10.4
Xem bài viết riêng lẻ
#
2
11-04-13, 02:33 PM
phale
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
Bụi đường
Ui giời em đành chịu thua
Thơ em ít ỏi chỉ đùa bấy nhiêu
Tưởng bở em định làm liều
Nào ngờ anh quyết...em tiêu đời rồi
Mà quyết thì nói nhỏ thôi
La chi trên xóm như vôi bỏ người!
(Đáp lại anh LTK mà mất buổi ăn trưa...vất vả quá!)
Mai kia mốt nọ Bụi gầy
Tội anh chắc kể một ngày không xong
Một đời đây đó long nhong
Giờ va phải Bụi cuốc vòng vòng .. ui..
Phen này điêu đứng anh thôi…
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai
(11-04-13),
kiều thành
(11-04-13),
nguyenxuan
(11-04-13),
Nhím con
(18-04-13),
tra sua
(12-04-13)
phale
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới phale
Tìm bài gửi bởi phale
Loading...