Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3805  
Cũ 03-03-13, 07:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Hãy...
Đôi khi ta như kẻ mộng du... ngỡ trước mắt là con đường...

Hãy để em kề bên gối anh
Bình an dỗ giấc mộng yên lành
Tay mềm đan lấy tay gầy nọ
Sơn vẽ đời mình những lối xanh..

Hãy gạt buồn đau quên trắc trở
Hãy cười như nắng mỗi ban mai
Phố còn muôn nẻo xinh tươi lắm
Hãy bỏ sau lưng tiếng thở dài

Anh đừng chạnh nhé khi em khóc
Giọt lê mai rồi sẽ nở hoa
Những xót xa này đâu nghĩa lý
Cũng may tình thức giữa mù lòa

Hãy để cho em sầu não nọ
Một mình em gánh một mình thôi
Mai này tơ nguyệt thôi đày đọa
Em lại là hoa nở giữa đời...

PL 3.3.2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-03-13), kehotro (04-03-13), Lan Hương (05-03-13), mimosa (03-03-13), Nắng Xuân (07-03-13), nguyenxuan (04-03-13), Nhím con (09-03-13), Phidiep5 (11-03-13), tra sua (04-03-13), vntexuser (11-03-13)