Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3798  
Cũ 02-03-13, 11:04 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Đêm

Giấu nỗi buồn vào trong lòng không nghĩ
Sao nỗi buồn dường lấp ló quanh đây
Đêm-phòng tối nằm nghe tim tâm sự
Nhói lòng đau muôn vết cũ hao gầy

Em đã đợi thuốc thời gian màu nhiệm
Anh giật giành đổ nốt chén yêu ư
Lòng đã nát… đã khuyết mòn… lại vụn
Lặng nhìn đêm, nghe nghẹn những hồi từ
….
Giọt nước mắt rơi hoài về quá khứ
Bước chân lầm, giẫm mãi mảnh đời nhau
Ta chắc còn dan díu chẳng bao lâu
Hồn rách rưới theo cuộc tình rách rưới…

PL 2.3.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 26-08-21 lúc 04:36 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (02-03-13), hahaha (02-03-13), hoatigon208410 (02-03-13), kehotro (02-03-13), kiều thành (02-03-13), Lan Hương (02-03-13), mimosa (03-03-13), nguyenxuan (02-03-13), Nhím con (09-03-13), Thanh_Nhi (02-03-13), tra sua (02-03-13), úm_bala (02-03-13), vntexuser (02-03-13)