Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 25-02-13, 09:09 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
PHỤ L̉NG ...

Có lẽ v́ em đă phụ người
Nên ḷng thổn thức măi không thôi
Sông đời cách trở hồn chưa dịu
Biển ảo xa mờ dạ có nguôi?
Mượn áng thơ hồng trao nỗi nhớ
Nhờ hương hoa thắm gửi nụ cười
Mưa ḥa mát rượi xuân đầy nắng
Chẳng biết bao giờ đến được nơi ...!

Nguyên Xuân
24/2/2013
H́nh như có câu thất luật rồi chị NX ơi
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hoatigon208410 (27-02-13), kiều thành (25-02-13), nguyenxuan (25-02-13), Nhím con (25-02-13), phale (25-02-13), pumanew (25-02-13), tra sua (25-02-13)