Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3767  
Cũ 04-02-13, 11:07 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Phidiep5 Xem bài viết

Vận đông!

Thưở ấy tôi sinh đêm gió bấc
Chẳng có đào tươi với phượng hồng
Trăng mơ e ấp đâu xa lắm
Có lẽ thơ buồn một mùa đông

Mượn mấy câu thơ Nguyễn Bính trong bài trăm câu 1 vần tặng PD

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm ḷng
Chén rượu tha hương, giời, đắng lắm
C̣n vài hôm nữa hết mùa đông...

Chị ơi em cưới mùa xuân nhé
Đốt pháo cho thơm với rượu nồng
Xuân mới cho em thêm một tuổi
Thế nào em cũng phải thành công

Em ko khóc nữa ko than nữa
Cho cả mùa xuân ấm lại ḷng
Em sẽ uống say hơn mọi bận
Để hồn về măi xứ Hà đông
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hoatigon208410 (04-02-13), kehotro (04-02-13), mimosa (15-02-13), phale (04-02-13), Phidiep5 (04-02-13), tra sua (04-02-13)