Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q
XUÂN
Xuân đến ngàn hoa rộ khắp đường
Xuân về nhụy tỏa ngạt ngào hương
Xuân nồng gọi gió ru đời thực
Xuân thắm d́u mây kết mộng thường
Xuân nẩy chồi non trong phiến lá
Xuân bừng lộc biếc giữa màn sương
Xuân choàng áo mới chào năm cũ
Xuân rỡ ràng vui trải nắng hường
QN
29/1/2013
|
Xuân đợi tàu xe lỡ độ đường
Xuân buồn xuân lạnh tết tha hương
Xuân đi phố dạo coi chừng cướp
Xuân ghé người chơi sợ bắt thường
Xuân bị đ̣i nhà nên ngủ bụi
Xuân v́ vỡ nợ phải ăn sương
Xuân càng nhộn nhịp càng ngao ngán
Xuân đă về đây chết mộng hường