THẾ T̀NH
Thế sự khôn lường việc giả chân
Buồn thay chữ thiện đă phai dần
Nh́n qua cứ nghĩ người quân tử
Ngẫm lại đâu ngờ kẻ tiểu nhân
Dẫu trước bao điều c̣n giấu kỹ
Th́ nay mọi chuyện cũng phơi trần
Trời cao có mắt, thôi lừa lọc
Kẻo phải danh tàn lụy tấm thân.
09.01.2013
Hạ Phượng
GIẢ CHÂN
Ban đầu khó nghiệm giả và chân
Nhất định vàng thau sáng tỏ dần
"Khẩu Phật tâm xà" hay lộ tướng
"Oai hùm mật sứa" dễ ḷi nhân
Ḍng trôi đá ngọc c̣n phân rơ
Lửa nấu vàng thau cũng lột trần
Đoạt lợi tranh quyền "sông có khúc"
Coi chừng luật nước khổ vào thân!
Nắng Xuân
19/01/2013
Sáng nhâm nhi cà phê rồi ngẫm chuyện đời .... Bất giác mỉm cười bởi ....
Lẽ thường ..
Ai mà khéo lộng giả thành chân
Cái chữ hiền lương biến đổi dần
Qủa thiện không chăm mà tích đức
Điều lành chẳng giữ để tu nhân
Gian manh lốt quỷ toan trùm kín
Xảo trá tâm ma có tẩy trần
Phụ khó tham sang loài bạc bẽo
Mai này nhận lănh ách quàng thân
QN
19Jan2013
T̀NH THẾ
Nhâm TH̀N TỴ nữa giả nhầm chân
Bít DẬU ḷi đuôi cáo lộ DẦN
Lốt cọp mèo mang gần dọa SỬU
Da rồng rắn mặc TƯ ḷe nhân
Canh gà có hạp đừng bêu MĂO
Điểm NGỌ c̣n xung cứ vạch trần
Nếm trải MÙI đời xâu kết nghiệm
Xem chừng TUẤT HỢI cũng liền THÂN.
Nắng Xuân
Jan 24, 2013
Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 06-02-13 lúc 07:15 PM
|