Chủ đề: Nếu một ngày...!
Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 23-06-10, 11:25 PM
hamy hamy đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 269
Thanks: 276
Thanked 547 Times in 241 Posts
Mặc định

“Nếu một ngày” em viết gởi vào thơ
Bao kỉ niệm thẫn thờ gieo câu chữ
Mấy ai hiểu cho ḷng người viễn xứ
Ngỡ ngàng thay ta cứ đợi để trao.

Ḍng chữ kia nhỏ viết gởi hôm nào
Giờ lặng lẽ chờ hoài sao không thấy
Ḷng hờn dỗi nhỏ nghe sầu biết mấy
Xin hỏi người chốn ấy có c̣n qua?
Signature: Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Trả lời với trích dẫn