Chủ đề: Nếu một ngày...!
Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 23-06-10, 11:24 PM
hamy hamy đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 269
Thanks: 276
Thanked 547 Times in 241 Posts
Mặc định

Nếu một ngày t́nh ấy vẫn vẹn nguyên
Th́ người hỡi chớ ưu phiền ǵ nhỏ
Trang thơ gởi nỗi ḷng xin bày tỏ
Hăy nhớ rằng chốn nọ kẻ chờ mong!

Nếu một ngày t́nh chợt hóa hư không
Th́ ai đấy đừng đem ḷng trách nhỏ
Bao thương cảm gởi đi vào ngọn gió
Mang nỗi sầu dấu kín bỏ vào tim
Signature: Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Trả lời với trích dẫn