Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 22-01-13, 08:46 PM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Đọc thơ người ta
Not For Me

Lỡ đọc thơ người buồn quá đỗi
Nỗi niềm ngày cũ vẫn y nguyên
Quên làm sao được đêm hôm ấy
Lệ nhỏ vào tay khóc rất hiền

Cứ ngỡ thời gian chôn kỷ niệm
Nhìn nhau dưng dửng.. tưởng vậy thôi…
Đâu hay sóng lặng rồi dăm lúc
Tao tác niềm riêng bãi nhớ bồi

Biết ủi an sao ngoài số phận
Chung thuyền phải đợi Nguyệt Tơ se
Thơ người chẳng phải cho mình đọc
Mà lỡ xem qua mắt chợt nhòe

Chẳng trách gì anh lòng chỉ xót
Trái tim khờ khạo bấy nhiêu năm
Thương hoài bóng dáng người dưng đó
Góc ngực niềm đau mãi lụy nằm

PL 22.1.2013
Mềnh đọc thơ chẳng hiều gì sất, Sửa lại tý cho dễ hiểu nha
Lỡ thấy ảnh người buồn quá đỗi
Ba vòng lúc trước vẫn y nguyên
Quên làm sao được đôi mắt ấy
Nhờ thợ xăm mi đỡ phí xiền

Cứ ngỡ thời gian chôn kỷ niệm
Nhìn nhau là ấy ấy quên thôi
Đâu hay say nắng rồi dăm lúc
thao tác người ta nhớ bãi bồi

Biết ấy buồn cho bao số phận
Chung tiền mà vẫn khóc be be
Thơ gì chẳng phải cho mình đọc
Mà toàn report để rồi khoe
........
Xời chán chẳng mún làm nữa, bùn quá !
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
CM4Q (23-01-13), hahaha (22-01-13), hoabeodai (22-01-13), hoatigon208410 (22-01-13), Nại Hà (22-01-13), Nắng Xuân (23-01-13), Nhím con (23-01-13), phale (22-01-13), Phidiep5 (22-01-13)