Chủ đề: Khung trời tâm tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #598  
Cũ 21-01-13, 08:32 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Không đề
For Phượng

Có những người thích làm đau người khác
Để làm ǵ? Để hả dạ ḿnh thôi
Cuộc game tàn mảnh vỡ cũng chia đôi
Gai góc hiện giết nhau bằng lời nói

Người ta bảo oán hờn không nên trói
Sợi chỉ thù cột kẻ cũng đau ta
Nỗi buồn nào năm tháng cũng phôi pha
Hăy đắp thuốc lên vết thương chờ lặn

Chiếc áo t́nh nào mấy ai vừa vặn
Số không may rộng, hẹp cố sửa sang
Mà ái t́nh – muôn thuở lắm trái ngang
Như bă giỡn Nguyệt Tơ trêu trần thế

Này ai hỡi, dăm lần đau hăy kệ
Về thương ḿnh, tô đỏ lại môi son
Cất nỗi buồn vào chiếc túi con con
Ngoài kia cửa cơi trần gian đang đợi…

Thôi ai nhé, ngh́n niềm đau đừng gợi
Đă biết rồi lối ấy tránh bàn chân
Ta biết người lệ đang nhỏ rưng rưng
Thêm uổng lệ, đứng lên nào… ra phố!

PL 21.1.2013

Hăy làm cho người ta đau thêm chút nữa, để họ không c̣n cảm thấy đau đớn nữa....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
hoabeodai (22-01-13), hoatigon208410 (21-01-13), phale (21-01-13), tra sua (22-01-13)