Khi tháng giêng về
Rộn ră hoa ngời trên sắc cỏ
Tháng giêng rồi đấy tháng giêng ơi
Đường quen nắng rụng trên hài mới
Sao phố c̣n mong dáng một người
Gió chở tháng giêng đi khắp nẻo
Bao nhà hớn hở vẽ tường mai
Bầy chim én nhỏ đùa hiên vắng
Ai đó bâng khuâng kết áo dài
Ta mở âm thầm trang nhật kư
Khoanh ḿnh tuổi nữa đón giêng sang
Thời gian, ừ nhỉ nhanh như gió
Chớp mắt sau lưng kỷ niệm vàng
Anh nói ǵ không, mai đă trổ
Phố phường hàng quán đă xôn xao
Tháng giêng về đợi bên song cũ
Cầm thiệp hoa quen… nhớ thuở nào…
PL 21.1.2013