Lá thư tình cờ
For Trinh & H.
Em với tôi đây chưa gặp gỡ
Mà sao thương lắm lúc xem thư
Hình như tôi thấy em rơi lệ
Khi viết cho ai chữ tạ từ…
Em nhận về em niềm đắng đót
Tự mình ôm lấy nỗi đau chung
Em yêu, tôi hiểu, người trai ấy
Chỉ tiếc thuyền kia đã kẻ cùng
Tôi đọc từng câu xót mỗi câu
Dòng thư năm tháng dẫu phai màu
Trái tim thiếu nữ tan trong đó
Tôi kẻ qua đường cũng xót đau
Tôi biết tình yêu xa xỉ lắm
Mấy người có được? Mấy người vui?
Bến trong đã gặp mà em phải
Đem mối tình chân trả ngậm ngùi…
Chắc hẳn bây giờ trên viễn lối
Bóng hình ai đó nhớ đôi khi
“Người ta tốt lắm”, em ghi thế
Số phận trời ơi vẽ lạ kỳ…
Có lẽ người trai chẳng khác em
Lá thư năm trước vẫn mang kèm
Thời gian cho dẫu phôi pha hết
Kỷ niệm trong lòng đâu dễ hoen…
...
Thôi nhé Trinh ơi, câu chuyện cũ
Dẫu buồn hãy cất đáy rương kia
Em dư độ lượng rồi em sẽ
Hạnh phúc kề tay chẳng biệt lìa...
PL 18.1.2013