Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 18-01-13, 03:23 AM
Mây Phiêu Lãng Mây Phiêu Lãng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Tình cờ hôm nay đọc bài này, mới góp thêm 1 ý nhỏ: "Khi bạn đang cân nhắc giữa nên sống hay nên chết", cái tốt nhất là thay đổi môi trường sống của mình 1 thời gian trước khi ra quyết định. Quả thật, nhiều người trong chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ...ai mà khùng mới đi tự sát. Tôi cũng vậy, tôi là 1 người rất lạc quan, thậm chí nghĩ về những người tự tử là những người làm chuyện khờ dại.

Nhưng đúng là "trời chiều lòng người", tôi cuối cùng cũng có lúc trải qua suy nghĩ đến việc..."chết thật ra cũng là 1 giải thoát". Giờ nhìn lại thấy thật là buồn cười và cảm thấy may mắn là mình vượt qua được. Thực ra, trong cuộc sống, nhiều khi cái vòng quay của nó cuốn ta mạnh đến nổi ta phải chạy theo nó hộc hơi. Đầu óc ta không đủ sáng suốt để nhận định đúng sai. Cái sự việc đó, vấn đề đó là cái duy nhất tồn tại trong đầu. Nó hành hạ ta, nó kéo tinh thần ta xuống tận bùn sâu. Ta không còn thấy được những thứ đáng sống khác.

Nhìn lại ta thấy những người càng lớn tuổi càng ít tự tử so với tuổi trẻ, tại sao? Họ khôn ngoan hơn chăng? Cũng đúng ha! Thực ra họ nhìn thấy nhiều hơn. Khi thời gian thay đổi, cái mình coi quan trọng nhất trong cuộc sống cũng thay đổi. Chẳng hạn nói về tình yêu, nhiều anh chàng, cô nàng đi tự tử vì thất tình. Nghĩ rằng đó là người duy nhất mình yêu, mất đi cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Với các bạn trẻ, có người cũng sẵn sàng ủng hộ tư tưởng này. Nhưng với người từng trải, chuyện này vô lý hết sức. Nhìn kìa, có rất nhiều người yêu nhau say đắm, nhưng khi họ lập gia đình xong vài năm thì lại ly dị, chửi bới lẫn nhau. Có những người từng cùng chết hụt vì gia đình ngăn cản, đến khi được cho tiến tới cưới nhau vài năm sau đã chán ngán nhau tận cổ.

Chuyện tình là vậy. Thí dụ khác về công danh sự nghiệp: chẳng hạn thi đậu DH. Ôi trời, tương lai tôi nằm ở đó, rớt thì...coi như hết đường. Đúng sao? Hay là đặt ra một mục tiêu gì đó quan trọng, không đạt được thấy hụt hẫng, thấy mất mặt,...không thiết sống nữa. Có thật là quan trọng thế không? Do đó, những lúc buồn bã nhất, thì hãy nhớ rằng đó chỉ là giai đoạn tạm thời hiện nay mà thôi. Mình phải mau chóng bước qua giai đoạn này để đến giai đoạn kế tiếp. 1 trong những cách bước tiếp dễ dàng hơn là thay đổi cách suy nghĩ bằng cách thay đổi môi trường sống chung quanh hay thay đổi cách sống. Đã đứng giữa quyết định sống chết, thì việc thay đổi môi trường sống mới là việc hoàn toàn có thể làm được, và dễ dàng hơn những lúc bình thường khác.

Thực ra tôi không có muốn viết về chuyện này 1 chút nào, nghe kỳ cục quá chừng. Nhưng bản thân tôi có 2 người bạn, 2 người đàn anh đi trước, chẳng biết lý do gì...mà tử tự chết. Họ là đều là người tình cảm, có học thức, nhưng có lẽ vòng quay đời thúc ép nhanh quá khiến họ ra những quyết định vội vàng. Tôi thấy tiếc là tôi không có biết để chia xẻ những suy nghĩ bản thân mình cho họ. Bởi vì bản thân tôi cũng có lúc vật vã, đã trải qua cái điểm nửa chừng đó, nên ít nhiều hiểu và thông cảm. Giờ không còn cười họ dại dột, mà chỉ muốn chia xẻ, hay ít nhiều tìm 1 giải pháp để vượt qua điểm nửa chừng đó mà thôi.

Lần sửa cuối bởi Mây Phiêu Lãng; 18-01-13 lúc 03:30 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lãng For This Useful Post:
hahaha (18-01-13), Lan Hương (18-01-13), nguyenxuan (18-01-13), Nhím con (18-01-13), phale (18-01-13)
 
Loading...