Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #402  
Cũ 15-01-13, 03:04 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Sài G̣n Chủ nhật

Sài G̣n vắng vẻ cũng đôi khi
Chủ Nhật đường quen hóa lạ v́…
Thưa thớt người xe cây giấu mặt
Im ĺm phố xá cỏ vùi mi
Rào kia gió quẩn t́m ai đó
Cửa nọ hoa nghiêng mộng những ǵ
Lặng lẽ cà phê rơi góc quán
Vui buồn bảng lảng với ngày đi…

PL 13.1.2012
Sài G̣n Chủ Nhật lắm người đi!
Chỉ kẻ cô đơn thấy lạ ḱ!!
Lủ khủ nam thanh vàng da mặt!
Lao xao nữ tú đỏ viền mi!
Phên chưa đóng kịp, gào đ̣i ấy!
Giậu chửa rào xong, hỏi mượn ǵ!
Hihi, không có thời gian làm hai câu kết
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Cá chuồn (17-01-13), hoabeodai (17-01-13), hoatigon208410 (15-01-13), ngthaonguyen (08-04-13), phale (15-01-13), Phidiep5 (17-01-13), Thành Phạm (31-10-14), tra sua (15-01-13), úm_bala (24-02-13), vntexuser (15-01-13)