Xem bài viết riêng lẻ
  #46  
Cũ 12-01-13, 09:59 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

SẦU ĐÔNG 10

Nữa đêm chợt tỉnh lại bồi hồi
Se sắt ḷng ai? chỉ ḿnh tôi...
Bầu trời xanh dớt như tàu lá
Vầng trăng mỏng dính tựa thuyền côi
Chớp ḷe một đám mây vần vũ
Giá ngắt vài cơn gió nổi trôi
Hé cửa nḥm song, xong chẳng thấy
Mặt ủ mày chau đứng lại ngồi...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
hahaha (13-01-13), nguyenxuan (07-03-13), Nhím con (13-01-13)