Quote:
Nguyên văn bởi vntexuser
Chào chị 3H, bác dạo này khỏe không ạ, mấy chú em nhà bác thế nào rồi, có hay chạy lung tung đuổi gà nữa không bác? Em vẫn ở đây mà, đi vô ngó chứ không có thời gian, chọc ghẹo mọi người, dạo ni em bận đi kiếm cơm nên mắt mờ luôn rồi không thấy đường gơ phím nữa bác. Hi hi... đâu có bị cô giáo làm ǵ đâu... em vẫn yêu cô như ngày đầu....
Chúc cả nhà vui noel và năm mới!!!
|
Mềnh dất phục tính bộc trực của bạn, có thế lào là thẳng tuột luôn, thế mới là người đàn ôg chân chính!
mềnh th́ vưỡn bất định từ dạo ấy, chăm gà, trồng rau qua ngài!