Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #257  
Cũ 29-04-10, 03:55 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi sa la la Xem bài viết
Chị tôi.

Hết nắng lại đến mưa
Tan mưa rồi lại nắng
Thuyền t́nh ai chở nặng
Sóng cḥng chành thương yêu.

Ui, gặp lại Salala đây rồi. Bao nhiêu lâu rồi Sa nhỉ? Chúc em măi là Sa ngày nào.

Trời đổ nắng đổ mưa
Ḷng ḿnh cùng mưa nắng
Những hạt rơi trĩu nặng
Bởi mang nhiều thương yêu
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
tra sua (10-01-12)