Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3626  
Cũ 03-12-12, 08:06 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ducmthai Xem bài viết
Em cũng chạnh lòng...


Đến tim, đường đi không sông núi
Cớ sao vẫn thấy lắm trập trùng
Chỗ xưa hoa cười vừa chớm nở
Nỗi nhớ cùng ta về lối chung
He he.. bác này làm thơ kiểu này chạnh lòng nhìu người à nha. Biết bác viết cho ai rùi:

Đi đường không thì chỉ thấy cảnh sông núi bên dưới chứ có phải lội sông đâu... xa lấp nghìn trùng vì nàng ở xa quá, muốn sang thăm cũng phải tốn hết $2500 à.

Chỗ xưa hoa cười, bác lùm bậy ở đó nên hoa hòe chi cũng tốt um tùm... khẹc khẹc.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
ducmthai (03-12-12), hoabeodai (03-12-12), hoatigon208410 (03-12-12), phale (03-12-12), Phidiep5 (04-12-12), úm_bala (15-12-12)