Quote:
Nguyên văn bởi phale
Ra phố đi anh
Ra phố đi anh hôm nay thứ bảy
Lối đợi tình nhân cây cũng chụm đầu
Nắng hò hẹn hoa, cây hò hẹn gió
Muôn nẻo đường chờ ta hẹn hò nhau
Muốn nắm tay anh kề vai thủ thỉ
Cho những u buồn đừng nữa sinh sôi
Hạnh phúc nhỏ nhoi nửa đời tìm thấy
Ra phố đi anh lá vẫy gọi mời…
Em sẽ theo anh dấu hài song bước
Xuống dốc lên đồi ngón ủ giung giăng
Trái tim rộn ràng bản tình ca mới
Nghe cỏ xanh ngời trên những xưa hoang
Em sẽ bên anh quên ngày đắng cũ
Dỗ vết thương lòng khép miệng liền da
Đem những bẽ bàng chôn vào quá khứ
Thả xót xa còn về phía hôm qua…
Thứ bảy đương hồng nghìn môi má đỏ
Em cũng soi mình tô lại nét son
Ra phố đi anh… ta sẽ thong dong
Dẫn những bình an đi quanh trần thế…
PL 1.12.2012
|
Không có Anh có Ta được ko?
Sao làm Anh não nề thế vậy cưng.....
Người cũng còn cày cuốc, cơm áo gạo xiền mà....
Cafe đeee......