Chỉ còn ta thôi
Chỉ còn ta thôi nửa đêm thôi ngủ
Nghe tiếng lòng mình trăn trở trên thơ
Gót chân nỗi buồn đâu đây rất khẽ
Giẫm lối tâm tư rất đỗi tình cờ...
Phố vắng lâu rồi không còn ai thức
Nỉ non thạch sùng quạnh quẽ đêm trôi
Ngọn gió đi hoang im lìm cửa khép
Đã lạnh đèn khuya, thưa thớt tiếng người
Chỉ còn ta thôi, nhớ ai? Có lẽ...
Ký ức hay tơ bỗng trổ rất dài
Lặng lẽ niềm riêng dày như trang sách
Thương cuộc tình nào từng phút hao phai
Chỉ còn ta thôi... Người không thấy mặt
Ôi ngón tay gầy, ôi mái tóc khô
Ta lạc giữa trần từ khi biết nói
Vạn lối âm u đưa gót nghìn giờ...
Ai đứng đầu hiên? Anh vừa ghé tới?
Hãy cõng em rời nhân thế này đi
Ôi những nợ nần trả không xuể nữa
Nhắm mắt buông tay.... Anh nhé, thôi thì...
PL 11.11.2012