Để tít bẫy ruồi típ coi có dính hok
...Và anh biết biển muôn đợi mãi rộng
Em bồng bềnh thân sóng bọt trắng tan
Đêm bờ cát thân anh hằn ngấn nước
Cứ cồn cào vì em đến miên man
...Và xa xưa từ muôn đời vẫn thế
Gió ở đâu đưa sóng mãi vào bờ
Từ lòng sâu sục sôi thềm lục địa
Chực vỡ òa bởi em níu thuyền mơ
...Và anh biết chiều nay cơn biển động
Bến bờ anh hứng trọn những cuồng phong
Bao vụn vỡ cánh buồm xưa về dạt
Trải hoang vu vì em nát tan lòng
…Gió mưa qua bờ dương xanh xơ xác
Chẳng ồn ào biển nín lặng bình yên
Và anh biết thêm một lần tan vỡ
Phía xa kia con sóng có dịu hiền?