
07-11-12, 10:58 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Có lẽ nào
Cho một người sắp ra đi
Thương quá người ơi biết nói ǵ
Em ngồi lặng giữa bóng ngày đi
Tử sinh ranh giới mong manh quá
Số kiếp v́ đâu bỗng đoạn kỳ...
Muốn nắm tay người, muốn ủi an
Trời ơi sao nỡ, nghĩ bàng hoàng
Đă bao đày ải, c̣n thêm nữa
Thương quá vai gầy gánh khổ mang
Có lẽ nào mai đời vắng tiếng
Ly trà dang dở, rượu ai nâng
Nửa chừng khúc nhạc đàn rơi găy
Mới nghĩ mà nghe lệ khó cầm
Em biết làm sao, san sẻ giúp
Số phần ai định, biết hay không?
Trái tim hiền hậu mai ngừng đập
Thổn thức trần gian vạn tấm ḷng...
Có lẽ nào mai... đau xót vậy
Lẽ nào mai sẽ... nghĩ thêm thương
Người ơi... tay nắm lời nan thốt
Mai nhé b́nh an vạn dặm trường...
PL 7.11.2012
|