Chủ đề
:
Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
#
4
21-06-10, 03:55 PM
phale
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Đọc thơ bạn
Bạn làm thơ
những vần da diết
Rút tơ lòng se dệt nỗi niềm riêng
Ta một hôm, chạm thơ người đứng đọc
Cứ ngỡ là ta trong chữ hiện hình
Những con chữ vươn bàn tay vẽ nhớ
Gương mặt buồn
dòng lệ ứa loay hoay
Ký ức cũ
mệt nhoài
nằm...
biếng dậy
Động tiếng thơ rơi...xao xác gọi ngày
Dường đã có một thói quen tỉ mẩn
Đọc thơ người mỗi buổi ngắm tà huy
Thấy mình tựa cây bàng nơi góc phố
Rũ lá vàng bay...lá lại trổ rầm rì
Thơ theo chữ, tự suối lòng tuôn chảy
Bạn khơi giùm mạch cảm xúc ngủ quên
Nhớ nối nhớ đổ trên hàng nôn nả
Bỗng thấy như ta trên sóng nổi chìm...
PL 21.6.10
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q
(22-06-10),
Hạt Bụi Nhỏ
(23-06-10),
huongnhu
(22-06-10),
Nhím con
(21-06-10)
phale
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới phale
Tìm bài gửi bởi phale
Loading...