
04-10-12, 03:25 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi kehotro
Yêu thật sự là yêu cả cái tốt và cái xấu th́ t́nh yêu đó mới có sức sống dai dẳng. Cho dù băo giông cỡ nào nó chỉ rạp xuống rồi lại vuơn lên. Yêu mà chỉ yêu cái tốt th́ cũng như ta ngắt bông hoa trên cành. Trưng độ vài ngày là nó héo bởi nó không hoàn chỉnh. Bởi nó mất đi cái phần xấu xí nuôi dưỡng nó!
|
Vậy là bây giờ em đă hiểu...
Thôi đừng hy vọng nữa ta ơi...
Đă bấy nhiêu năm đợi một lời
|