
02-10-12, 08:26 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi vntexuser
Cái này gọi là ham vui nè? Khi cuộc sống hàng ngày đă ổn định th́ lúc đó con người bắt đầu nghĩ tới những điều khác xa xôi hơn... lúc đó chuyện cơm áo họ không c̣n phải bận tâm nữa... có lẽ họ sẽ mong muốn có một t́nh yêu "lư tưởng". Lúc phải tất bật với cơm áo, th́ người ta chỉ mong được yên ổn không phải lo đến tài chính... Mong muốn cũng biết leo thang từng bước...
|
Mong muốn h́nh như cũng có chân hay sao í... Không những biết leo thang mà c̣n chạy nữa cơ...
|