Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3290  
Cũ 01-10-12, 08:44 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Không đề
Cho người rất xa...


Biết con đường rồi cứ thế chia hai
Thương mắt dơi xa dần khi cuối bến…

PL 30.9.2012
Không biết nỗi buồn man mác hay miên man nữa... nhưng mà quá day dẳng... Người đọc có thể cảm nhận được những điều ấy, nhưng có lẽ chính những câu thơ này mới có thể miêu tả được tâm trạng của người viết... có những điều chỉ cảm nhận chứ không thể miêu tả.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
hoatigon208410 (01-10-12), phale (01-10-12), tra sua (02-10-12), úm_bala (02-10-12)