Mưa sớm
Tháng chín mưa nhiều... Mưa nhớ ai?
Cầu Ô chưa xếp? Nhịp yêu dài?
Tình đan nghìn sợi giăng trời đất?
Ôi những cuộc tình vai cách vai
Mưa chở nỗi niềm đi qua ngõ
Lao xao lá rụng xuống xuống sân người
Hoa vàng dăm cánh bời trong gió
Gội góc tường rêu vệt nhớ phơi
Muốn hỏi vì sao mưa lắm mưa
Dòng châu ai đó ứa dư thừa?
Rơi về cõi thế miên man mãi
Lạnh lẽo thêm ngày cơn nắng thưa…
…
Mưa sớm đưa mình qua phố sớm
Người đi nối gót vạn người đi
Áo khăn nào đó vừa hơi ấm
Ngọn gió len tay ủ thầm thì…
PL 30.9.2012