Xem bài viết riêng lẻ
  #677  
Cũ 21-08-12, 03:23 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết

Hỏi Anh....

Biết không anh
mưa đang trút phố chiều
Nghe đâu đó men t́nh yêu rạo rực
Mưa như thể....
tiếng ḷng người thổn thức
Em một ḿnh giọt rưng rức nhớ anh

Biết không anh?
mưa ngập đắm nỗi buồn
Cơn gió lạnh thổi cuộn ḷng chếnh choáng
Tay ôm lấy....
t́nh hư không thoang thoảng
Hoạ tranh ḿnh...
buồn mắt thoáng xa xăm...

Nghe không anh....
chuông vọng đổ đồi nương
Mây ngun ngút...lối giăng sương tím ngơ
Bước lặng khẽ...
giữ lệ trào thật khó
Chân vụng về theo dốc nhỏ quạnh hiu...

22082012
Bài này hay quá Bụi ui !...
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bụi đường (21-08-12), CM4Q (22-08-12), DR MINH (21-08-12), hoatigon208410 (21-08-12), kehotro (21-08-12), phale (21-08-12), Sa Thạch (21-08-12), tra sua (22-08-12), úm_bala (23-08-12)