Xem bài viết riêng lẻ
  #398  
Cũ 18-08-12, 01:33 PM
TRUNGTHU TRUNGTHU đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2012
Bài gửi: 29
Thanks: 70
Thanked 155 Times in 27 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết
Một ngày nửa thôi tṛn giấc ngủ
Hơi ấm ṿng tay siết mộng lành
Một ngày nửa thôi ṿ nỗi nhớ
Trọn hết đam mê thỏa ngất ngây

Một ngày nửa thôi, môi... môi tựa
Sao chẳng b́nh yên, ngủ ... ngủ ngay
Bởi yêu thương ra tâm biểu hiện
Đêm măi nhớ ngươi, chẳng ngủ say
...14.08.12
Giấc mộng thời gian nào ngắn dại
Ṿng tay mơ mỏi hẹn sum vầy
Mộng ngày thơ thẩn ch́m bao trải
Nỗi nhớ trôi dần nhịp tỉnh say

Môi đợi môi chờ môi cắn măi
Tâm mong tâm mỏi lắm hằn cay
B́nh yên chợt đến đầy nghi ngại
Khao khát đêm trường cuộc đổi thay...
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to TRUNGTHU For This Useful Post:
Cá chuồn (04-09-12), CM4Q (18-08-12), hoatigon208410 (18-08-12), langthangkhach (24-08-12), luuhangiang (22-08-12), mimosa (18-08-12), Nhím con (20-08-12), phale (20-08-12), tra sua (21-08-12), úm_bala (18-08-12)