Giản đơn quá
Giản đơn quá, lòng em không tin được
Nên nỗi buồn cứ thế chạy qua tim
Hay có thể như lần anh đã bảo
Ừ em ngoan, nên có lẽ thôi tìm
Em chẳng trách, biết bằng lòng duyên phận
Có những điều chỉ gió hiểu mà thôi
Anh cứ lạ như lòng anh muốn thế
Hạt mưa trưa rơi lạnh chỗ em ngồi…
Ngày sắp hết và ngày mai sẽ đến
Em sẽ vùi nỗi nhớ xuống gì đây
Ai sẽ dỗ giùm em cơn sóng dậy
Khi lẻ loi ngồi ghép chữ tàn ngày…
Giản đơn quá, có thể nào là thật
Em hỏi chiều, chiều nhắm mắt trôi đi
Cuối chân trời ai vừa hóa thiên di
Lời ly biệt thốt lên đơn giản quá…
PL 8.8.2012