Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3065  
Cũ 08-08-12, 11:11 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không đề
Buồn ...

Có ích gì giọt nước mắt thầm lăn
Anh như bão, hạt cường toan khuấy động
Phép tính buồn ai điền thêm dấu cộng
Nghe nỗi niềm trong tổng số dôi dư

Có ích gì… anh đã muốn chia ly
Con đường rẽ, dửng dưng không ngoảnh lại
Mưa tháng tám bên thềm rơi vung vãi
Mưa mặn mòi từng hạt lẫn vào môi

Em cất lòng mình vào góc cũ đi thôi
Anh đã hóa bóng mây tan vào gió
Sẽ lại là em con nhện gầy vò võ
Rút mạch tim mình dệt nỗi nhớ vào thơ

Anh phủi đi rồi tan trăm mảnh giấc mơ
Có ích gì một mình em nhặt nhạnh
Thơ viết ngậm ngùi chữ co ro lạnh
Có lẽ nào… năm tháng đó hư không?

PL 8.8.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (10-08-12), hoatigon208410 (08-08-12), Huyền Minh (10-08-12), kehotro (08-08-12), luuhangiang (08-08-12), mimosa (08-08-12), Nhím con (08-08-12), pumanew (10-08-12), tra sua (17-08-12), úm_bala (18-08-12)