Bao giờ em ra Vinh
Tặng Đ và tình yêu!
Bao giờ em ra Vinh
Anh sẽ dẫn em thăm tận tường xứ Nghệ
Đất quê anh, mấy nghìn năm văn võ
Vẫn giữ tiếng mình ngọt đậm hương quê
Anh sẽ đưa em đi dọc di tích ngày xưa
Đây sông Lam, đó núi Hồng quấn quýt
Dẫu bụi thời gian đã phủ dày dấu vết
Em sẽ thấy còn đâu đó một thời xa
Anh sẽ đưa em ra cửa biển ngắm trăng
Tháng tám Cửa Lò đẹp hoàng hôn xuống
Bãi cát trắng dài sóng dịu dàng ôm ấp
Nghe câu chuyện tình biển kể đã nghìn năm
Anh sẽ cùng em đi hết nỗi nhớ không tên
Xem lễ đền Cuông, thăm nhà sàn Bác
Nếm thử cháo lươn, nghe câu hò hát
Để hiểu tấm lòng dân Nghệ hôm nay
Cam xã Đoài bao kẻ đến đều say
Anh sẽ hái mời em chiều xa xứ
Vị ngọt thơm một lần em nếm thử
Chắc sẽ đem lòng yêu xứ nghệ như anh…
Anh vẽ quê mình từng nét vẽ như tranh
Nhưng chắc rằng sẽ còn điều chưa đủ
Bao giờ em ra thăm Vinh sẽ hiểu
Có nét còn chờ tay em vẽ - Trái tim!
PL 3.8.2012