Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3056  
Cũ 02-08-12, 12:24 PM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

T́nh yêu

Giữa sóng và cát có t́nh yêu không?
Sao ngày ngày sóng vỗ về bờ cát
Tiếng dập d́u nhẹ nhàng như tiếng hát
Làm mát dần băi cát nóng ban trưa

Liệu có t́nh yêu giữa cây cỏ và mưa?
Khi cây cỏ đợi mưa hoài chẳng thấy
Đang héo tàn giữa trời nắng cháy
Thấy mưa về bỗng bừng dậy vươn cao

Giữa đôi ta có t́nh yêu sao?
Khi vắng em ḷng anh buồn vời vợi
Em ghé chơi th́ tim anh vui quá
Khó khăn ǵ cũng chẳng xá v́ em


Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
CM4Q (03-08-12), hoatigon208410 (04-08-12), Huyền Minh (03-08-12), kehotro (02-08-12), luuhangiang (03-08-12), mimosa (07-08-12), Nhím con (02-08-12), phale (02-08-12), úm_bala (03-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (03-08-12)