Xem bài viết riêng lẻ
  #25  
Cũ 28-07-12, 06:17 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định



CHỜ ANH LÊN TIẾNG



Không phải em
bỏ anh lại vườn trầu
Đốt ngọn nến
trong chiều sâu tính ái
Xác nhận ḷng
nghe tê tái v́ đâu?
Nên ngoảnh mặt
bởi c̣n câu e ngại

Hoa muốn gửi…
sợ rằng người không nhận
Yêu ai rồi
nhưng kiên nhẫn chờ mong
Gió bấc ơi
xua tan nỗi cô pḥng
Ḥa hiệp phước
cho ḍng sông tṛn mộng

Dây tơ hồng
thấy anh đứng sao không
Em bẻn lẻn
e ḷng anh không nhớ
Đêm chẳng dài
tim troăn trở khóc ṛng
Nhốt tim lại nghe đau t́nh dang dở


DH
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn