Xem bài viết riêng lẻ
  #24  
Cũ 28-07-12, 06:15 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định



TÍM LỤC BÌNH…



Dù đi đâu em vẫn nhớ đến anh
Trăng vàng võ đêm dài mong manh quá
Bấc lạnh lùng mộng thả bước năm canh
Ôm trong dạ mối tình xanh hối hả

Em đã về anh có thật vui không?
Gió lơi lả tình thong dong bãi vắng
Chiều một mình em lẳng lặng nhớ mong
Con đò lạc bến sông buồn văng vẵng

Hoa lục bình trôi đằng đẳng năm canh
Hoàng hôn tím em để dành quân tử
Phút hội ngộ vui cùng lời tình tự
Đợi anh hoài hỡi lữ thứ…
Em yêu !!

Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn