966. NỖI NHỚ Không tên...
Chiều nay bất chợt nhớ về ai ?
Ră rít mưa rơi lúc cuối ngày
Phố nhỏ không người nên trống vắng,
T́nh yêu thiếu Bé cũng tàn phai
Âm thầm buốt giá cùng mưa lạnh,
Lặng lẽ cô dơn với lá bay
Muốn gởi về người thương chút nhớ
Nhưng thôi...ráng chịu tháng năm dài...!!!
TheMMT.
HOÀI MONG
Vẫn dơi mắt về dáng bóng ai
Sầu thương chất ngất ủ đêm ngày
Thề xưa ngát đượm mà mau nhạt
Hẹn cũ thơm nồng lại sớm phai
Kỷ niệm hôm nào giờ tẻ lạnh
Yêu thương thuở ấy đă mù bay
Ngàn xưa có nhớ xin chùng bước
Thăm thẳm chiều trôi lệ vắn dài
HANSY