Điên...
Con nhóc lính, suy nghĩ đời bé nhỏ
Không tranh đua mệt nhọc với chữ tiền
Thế giới ảo hơn phần ba cuộc sống
Mười lăm giờ một ngày trước computer
Tôi có bảo: Giá đời Một phần triệu
Giản đơn điều tư tưởng chỉ trong mơ
Thì buổi chợ đâu có mùa bão giá
Và con người ai cũng giống trẻ thơ
Con nhóc lính, nhìn đời theo chiều hướng
Vòng đời xoay còn Nó đứng một bên
Ngắm nhìn thôi, đâu có chi quan trọng
Mặc hiển nhiên giễu cợt chuyện thiếu_thừa
Cái suy nghĩ bệnh Down, úng thủy não
Đã di căn, hóa xạ cũng pó tay!
Nhiều lắm lúc ước mượn cây đũa phép
Của Henry, tẩy não Nó liền ngay...
Nếu cuộc đời giản đơn như thế đấy
Nợ ba sinh, ai người ...phải nợ nhau
Như sáng nay, máu điên đâu nổi sẩy
Viết linh tinh, xếp chữ chữi dăm câu..
24.07.12
Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 24-07-12 lúc 07:27 AM
|