899. VỊNH KHỔNG MINH
Ngọa long ngẫm nghĩ thấy mà thương
Mưu sách an bang lẫn chiến trường
Từ thuở Vườn đào chưa tấc đất
Đến khi Lưu Bị đoạt ngôi vương
Kỳ Sơn tám lượt tâm nung nấu
Thục quốc bao lần gội tuyết sương
Thời thế thế thời thời phải thế
Ngọa long ngẫm nghĩ thấy mà thương
HANSY
CẢM CẢNH ĐỀ THƠ
Cảm cảnh đề thơ buốt nhớ thương
Niềm riêng để ngơ suốt đêm trường
Đi t́m lạc thú nơi dân dă
Phó mặc kỉ cương chốn đế vương
Thanh bạch soi ḿnh vào góc tối
Trắng trong lạc bóng giữa mù sương
Vui buồn bày tỏ bao tâm sự
Cảm cảnh đề thơ buốt nhớ thương.
LÊ VI
HỒI TƯỞNG
Đêm dài thao thức nhịp sầu thương
Dơi bóng người đi giữa dặm trường
Tội lắm hồn đơn ôm dáng cũ
Thương ơi tim nhỏ lậm tơ vương
Mơ th́ vỡ nát như hư ảnh
Mộng cũng phai tàn tựa ảo sương
C̣n lại ḷng này đau quá văng
Đêm dài thao thức nhịp sầu thương
HANSY