Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3007  
Cũ 13-07-12, 07:43 AM
Avatar của Huyền Minh
Huyền Minh Huyền Minh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 268
Thanks: 416
Thanked 1.255 Times in 264 Posts
Mặc định

Một lần nữa, anh mạn phép treo tựa cho bài thơ PL, mong PL thích.
Từ giờ PL nhớ đề tựa thơ đi nè.


HOA VÀNG SÁNG NAY

Sáng nay ai treo nắng
Vòm cây rộn chim chuyền
Trong cõi lòng trồng vắng
Có chút gì huyên thuyên

Ngày vừa sang rất mới
Hoa vàng khoe xiêm y
Gió tìm ai song đợi
Gót xôn xao nhu mì

Ta soi ta gương cũ
Dặn dò mình không thôi
Bao giờ tan sóng lạ
Gọi bình an về cười...

Sáng nay...

PL 12.7.2012
Signature: Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở

Lần sửa cuối bởi Huyền Minh; 13-07-12 lúc 08:02 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Huyền Minh For This Useful Post:
Cá chuồn (14-07-12), hoabeodai (13-07-12), hoatigon208410 (13-07-12), mimosa (13-07-12), phale (13-07-12), Sa Thạch (13-07-12), tra sua (14-07-12), úm_bala (13-07-12)