Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #1022  
Cũ 12-07-12, 06:56 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


896. CON BÙ NH̀N

Nhỡn nhơ năm tháng miệng luôn cười
Mặc nắng dù mưa vẫn cứ tươi
Trống rỗng tim đời trong cơi tục
Phong phanh dạ thế giữa lưng trời
Người qua vuốt mặt đùa thêm nhộn
Kẻ lại quơ tay ghẹo ấy vui
Cũng sống như ai trong một kiếp
Té ra mượn lấy cái danh người
.
HANSY

TẠ ƠN ĐỜI

Hoa nắng lung linh chúm chím cười
Ngập tràn sắc thắm tắm hồn tươi
Ngàn mây buông rũ lưng chừng núi
Thoáng gió vờn bay hút cuối trời
Buông thả câu thơ ngời dấu ái
Ru hời điệu nhạc sáng niềm vui
Tạ ơn tất cả cơ duyên đó
Ban tặng cho ta làm kiếp người.

LÊ VI

SỐNG XỨNG ĐÁNG

B́nh an ḷng giữ rạng môi cười
Cuộc sống gian trần ước măi tươi
Chính trực khoan ḥa nên với đất
Từ tâm nhân ái hợp cùng trời
Giúp đời vượt ải xây t́nh đẹp
Cứu khổ qua truông góp dạ vui
Sống lắm chỉ là xong một kiếp
Sao cho tên tuổi xứng làm người

HANSY


Trả lời với trích dẫn