845. LẬP ĐÔNG
Mưa sa nước sỉa bước vào đông
Gió tạt vi vu mướt cánh đồng
Trơ trụi trên cành lê điểm quả
Xác xơ dưới lá lựu đơm bông
Lúa vàng trỉu hạt ven sườn núi
Chim trắng bắt mồi cận vực sông
Lưu khách đường xa say bến mộng
Tin yêu nở nụ ở trong ḷng .
LÊ VI
CẢM ĐÔNG
Phảng phất heo may gió báo đông
Mùa sang sương lạnh trải trên đồng
Mây trời xám xịt buồn tê lạnh
Cây cỏ im ĺm vắng ngắt bông
Lác đác chim về bên góc núi
Lơ thơ chuồn lượn ở ven sông
Một năm sắp hết ṿng nhân thế
Chợt ngoái đường xưa chạnh giữa ḷng
HANSY