Anh có yêu ta không?
Hỏi trăm lần... câu trả lời đã sẵn
Chắc không yêu mới nhạt nhẽo dửng dưng
Cũng trăm lần ta đứng trước phân vân
Bờ quên nhớ định hình thêm ranh giới
Mưa tháng 7, nỗi buồn giăng vời vợi
Nhịp cầu chờ Ô Thước chẳng tin sang
Đôi khi lòng cũng mưa gió hoang mang
Anh đã lạ từ khi... rồi có phải?
Câu hỏi nào cũng mông lung e ngại
Ngỡ như mình lặng lẽ chú sâu con
Phong kín lòng trong đỉnh nhớ chon von
Mơ giây phút trút nỗi niềm hóa bướm...
Ôi cuộc tình đã phai rồi hơi hướm
Ánh mắt nhìn rớt hụt phía sau vai
Hỏi trăm lần câu hỏi chẳng nguôi ngoai
Lại ngậm ngùi xếp trái tim vào góc...
PL 2/7/2012