Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #117  
Cũ 29-06-12, 07:55 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



EM LỖI HẸN

Anh tưởng em theo lời hẹn ước !
Để cùng anh tiếp bước trăm năm
Em lỗi hẹn cùng ai sánh bước
Anh âm thầm cuốn gói ra đi

Yêu mà không thể yêu,
Hẹn để rồi xa cách
Gió cứ cuốn trôi tháng năm dài...đăng đẳng
Chỉ sợ một ngày!
T́nh vẫn c̣n mà người chẳng thấy đâu

.......Doctorlove......


Thoát ṿng nghiệt oan

Em nói thật ḷng ḿnh không giấu
Sống với anh xấu hổ vô cùng
Đôi khi em muốn nỗi khùng
Cho anh một chưởng tiêu tùng xác thân

Đàn ông ǵ ăn chẳng mần
Tối ngày lo diện chơi rong bên ngoài
Tiếng xấu em nghe đầy tai
Thật em tủi nhục, đêm ngày cầu mong
Mong anh chết suối, chết sông
Cho em khỏi khổ, thoát ṿng nghiệt oan

Lehong.......
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (29-06-12), úm_bala (02-07-12)