771. HỪNG ĐÔNG
Từng giọt nắng mềm lơ lửng rơi
Như ươm hạt sống tít chân trời
Luống khoai vẫy lá khoe diêm dúa
Đám bắp vươn cờ múa lả lơi
Những tốp chim trời sà băi vắng
Từng đàn vịt nước lội ao khơi
Chuồn chuồn trĩu cánh la đà lượn
Thúc giục chim cu khúc gọi mời !
Huỳnh Đồng Tháp
BÂNG KHUÂNG
Tơ vàng uốn lượn trải rơi rơi
Bảng lảng tầng không sắc thắm trời
Mát dịu gió đưa vần ḥ lả
Sẽ sàng nước chảy nhịp buông lơi
Ngoài xa chim én chao hồn thẳm
Bờ giậu hoa sương khép mộng khơi
Lặng rót cho ḿnh thêm cốc nữa
Biết ai đồng điệu để ta mời
HANSY