Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #111  
Cũ 21-06-12, 08:18 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



MỘT CHÚT VUI

Thân anh một chiếc Wave tàn
Em mê SH phải làm sao đây
Phận nghèo tay trắng trong tay
Em thì tựa áng mây bay trên trời
Làm sao se kết trọn đời
Làm sao anh dám mở lời yêu em

>>>Baothaitu>>>


CUA EM KHÁC

Biết thân thôi chớ bon chen
Chiếc Wave xấu xí, còi đèn cũng không
Sao anh lại dám đèo bồng
Tranh đua cùng gã Phi công lái tàu ?(bay)

Quơ tay hắn hái trăng sao
Nàng Mây còn phải cúi đầu chào thua
Lỡ mê anh hãy giã từ
Chớ nên trì hoản, suy tư thêm buồn

Có gan, mạnh bạo nói thương
Nếu Nàng từ khước , tìm đường rút lui
Tân trang lại chiếc Wave cùi
Ráng cua em khác cho vui cuộc đời

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (21-06-12), hoatigon208410 (21-06-12), Nhím con (22-06-12), úm_bala (25-06-12)