757. KẾT T̀NH TỪ NET
Nhờ Net kết ḷng mặc khách nhân
Dẫu xa địa lư cũng thành gần
Kim bằng hội ngộ t́nh dâng sóng
Thi hữu giao lưu nghĩa trỗi mầm
Xướng họa bên đời nồng đượm ư
Ngâm nga giữa cơi thướt tha vần
Trăng thanh gió mát khơi t́nh tự
Mong ước dài lâu vọng phím đàn
HANSY
KẾT T̀NH MẠNG ẢO
Điệu vần kết nối với thi nhân
Xa mấy t́nh thơ khiến được gần
Kẻ xướng mong chờ thi hữu họa
Người xa ước đợi bạn bè thân
Trao gởi gởi trao ḷng thắm nghĩa
Lại qua qua lại tứ gây mầm
Câu chữ giữa đời bao nghĩa lư
Thẩn thơ thơ thẩn tựa t́nh thâm
Nga
GIAO LƯU GIỮA NET
Nối mạng trau dồi chữ nghĩa nhân
Lạ rồi thương mến hóa nên gần
Câu thơ bắc nhịp kêu thành bạn
Tiếng hát khơi ḍng giục kết thân
T́nh cảm theo thời tăng dậy đất
Nguồn vui tiếp bước trỗi thêm mầm
Ước mong thi hữu luôn nồng ấm
Chén rượu cuộc cờ nghĩa trọng thâm
HANSY